Besiktas tự hào có những cầu thủ quốc tế tên tuổi và quỹ lương cao thứ ba ở Thổ Nhĩ Kỳ sau các đối thủ Galatasaray và Fenerbahce. Nhưng họ đã tụt xuống thứ 7 vào tháng 11 khi huấn luyện viên Giovanni van Bronckhorst mất việc. Ông đã được thay thế vào tháng 1 bởi Solskjaer, người đã thắng 6, hòa 1 và thua 1 trong 8 trận mà ông phụ trách.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ từ Brazil, Kosovo, Bồ Đào Nha, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đều mỉm cười tại Besiktas vào lúc này, cũng như các nhân viên được hưởng tiền thưởng chiến thắng.
Trước khi nói chuyện với Solskjaer, The Athletic đã đến tham quan sân tập, uống trà và có cơ hội gặp gỡ các cầu thủ Besiktas. Có một chuyến tham quan nơi họ ngủ (mỗi cầu thủ có phòng riêng), phòng tập thể dục, thư viện, phòng điều trị và hồ bơi. Ngay cổng vào là hình ảnh về đội bóng giành Cúp Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải trước với khẩu hiệu “Sau bóng tối — Đại bàng trỗi dậy”.
Huấn luyện viên mới của bạn như thế nào? Ông ấy đã giúp bạn giành chiến thắng nhanh như thế nào? "Ông ấy đã khiến chúng tô